Một chặng đường lao động của Hội Văn học nghệ thuật Đông Triều
Nhịp sống văn hóa 28/12/2020 15:09
Tập sách ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều (8/6/1945 - 8/6/2020), kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Đông Triều, và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025.
Tập sách dày 336 trang, khổ 16 x24cm, bìa cứng, các trang in màu, trình bày đẹp và trang trọng do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Đông Triều ngày mới, dày dặn về số trang, đa dạng về đề tài, tập sách tập hợp hơn 150 tác phẩm gồm; 10 truyện ngắn, bút ký, ghi chép, 105 bài thơ, 9 ca khúc và hơn 20 tác phẩm nhiếp ảnh, là những sáng tác mới của các tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh. Ngoài bài viết Đông Triều đất và người góc nhìn từ truyền thống lịch sử văn hóa của tác giả Nguyễn Quang Nhạ, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, và Chuyện không quên của tác giả Nguyễn Xuân Vinh, Khúc tráng ca bên dòng sông Cầm của tác giả Nguyễn Quang Luân, viết về truyền thống, lịch sử văn hóa của vùng đất Đông Triều, vùng đất địa linh nhân kiệt.
Bìa sách Đông triều ngày mới |
Các truyện ngắn Chuyện kể về hang 73 của Bùi Đình Nhật, Kỷ vật của Nguyễn Thu Mát, Nhận họ của Nguyễn Văn Thơ, Về nguồn của Trần Trương… viết về những người con của Đông Triều trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, dù trong hoàn cảnh nào họ cũng thể hiện truyền thống và lịch sử vẻ vang và mang đậm tính nhân văn của vùng quê cách mạng. Số còn lại được các tác giả sáng tác trong giai đoạn 2014 – 2019, thời kỳ Đảng bộ chính quyền và nhân dân các các dân tộc huyện Đông Triều(nay là thị xã Đông Triều) tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn tiên tiên, kiểu mẫu. Đặc biệt tập sách có sự tham gia của một số nhà văn có uy tín trong làng văn Quảng Ninh và cả nước như Trần Nhuận Minh, Lê Hường, Trần Tâm… Hầu hết các tác phẩm in trong cuốn sách đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Ninh, của Trung ương và các Bộ, ngành, nhiều tác phẩm đã đạt giải cao tại các cuộc thi, trong đó một số tác phẩm âm nhạc được hòa âm, phối khí và phổ biến rộng rãi trên địa bàn thị xã, trong tỉnh và cả nước.
Với những tác phẩm được tuyển chọn in, cuốn sách đánh dấu một chặng đường lao động nghệ thuật và những thành tựu mà Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Đông Triều đã cùng với hội viên tạo dựng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều và đóng góp cho văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh và cả nước.
Được biết Đông Triều ngày mới là tập sách thứ tư do Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Đông Triều chủ trì thực hiện, sau ba tập Tiếng chuông Bắc Mã , Đất Chiến khu xưa và Hương đất Chiến khu.
Xin được trân trọng giới thiệu đến độc giả một số bài thơ trong tập sách;
Trần Tâm
CHỢ CỘT
Lâu lắm anh chưa về chợ Cột
Dẫu biết nay đã khác xưa rồi
Khu biệt thự nhấp nhô mời gọi
Nơi ta từng chạy nhảy đùa chơi
Biết mái quán cột kèo không còn nữa
Thuở ấu thơ gắn bó một thời
Gió nắng khiến mặt người đen nhẻm
Lúa âm thầm xanh ruộng mật bờ xôi
Em đã lớn đã già như anh vậy
Cho Đông Triều đổi thịt thay da
Cho con cháu lớn nhanh thành Phù Đổng
Cho hôm nay thành mơ ước hôm qua
Biết chợ Cột vẫn nguyên tên chợ Cột
Nhưng không còn thấy lại dấu xưa
Chỉ tên gọi như bao đời vẫn gọi
Khi nhớ về miền đất trung du
Em lâu cũng chưa về chợ Cột
Đã một thời mưa nắng phong phanh
Nhưng anh biết thương em từ dạo đó
Chọn Đông Triều làm nỗi nhớ trong anh.
Đức Luận
VÓC DÁNG ĐÔNG TRIỀU
Miền quê ấy, mang tên vòng cung đá
Có Vương triều Trần, thác gửi nơi đây
Đệ tứ chiến khu! Vang vọng một thời
Máu nhuộm cờ hồng, viết bài ca chiến thắng
Đông Triều đó! Cho ta niềm kiêu hãnh
Đất Anh hùng, ghi tiếp những chiến công
Xưa xứng danh, mảnh đất thành đồng
Nay vươn mình lên, tầm nhìn xa rộng
Tiếp bước cha ông, những trái tim đồng vọng
Đoàn kết, chung lòng xây dựng quê hương
Xây thương hiệu, xây những niềm tin
Nuôi vóc dáng từ mạch nguồn đất Mẹ
Nhà máy mọc lên, doanh nhân góp lửa
Thị xã trong tầm tay, công nghiệp hoá đã gần
Nguồn tài nguyên, từ rừng núi, suối sông
Cùng sức người, giàu thêm miền đất hứa.
Nông thôn mới, đô thị mới, không còn xa nữa
Như phép màu hiển hiện những giấc mơ
Lúa vẫn trĩu bông, gốm sứ vẫn ra lò
Dòng than chảy, vải na vẫn trúng mùa, được giá
Miền đất Anh hùng! Lưu danh muôn thuở
Vóc dáng Đông Triều! Vóc dáng những tầm cao.
Tô Thành Thông
VỀ VỚI ĐÔNG TRIỀU
Có thể anh đã qua Vạn lý trường thành,
Đã ngắm tháp Ép Phen, chiêm ngưỡng Kim Tự tháp
Và thăm những kỳ quan nổi tiếng
Những mảnh đất, con người đâu đó xa xôi...
Tôi mời anh, hãy tới nơi này
Có đền thờ tám vị vua nước Việt
Có am Ngọa Vân
nơi Thượng Hoàng Trần Nhân Tông hóa Phật
Có Quỳnh Lâm, có Bích Động thi đàn...
Cả một vùng nước biếc non xanh
Trải dọc đường thơm bốn mùa hoa trái
Một Thị xã Đông Triều đang đổi mới.
Du lịch tâm linh, văn hóa, làng nghề...
Như người xa quê lâu lắm mới về
Đất âu yếm hôn bàn chân trở lại
Anh sẽ thấy lòng mình ấm mãi
Đến đây rồi, không nỡ rời xa.
Đông Triều quê tôi mùa phượng đỏ hoa
Những ngọn lửa thắp giữa nền trời biếc
Những bản tình ca vang từ sâu thăm
Nặng nghĩa với người, sành sứ cũng nhả hương.